• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Giữ nguyên án tù chung thân đối với đối tượng vận chuyển ma túy

21/12/2021 06:08

Ngày 20/12, tại Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 13/3/2021, bị cáo Trần Thị Lụa (sinh năm 1982 tại Nam Định; cư trú tại thôn Iệk, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đón con đi học về, đến thôn Măng Tôn, xã Pờ Y thì gặp người đàn ông (không rõ nhân thân lai lịch) nói với Lụa, ngày mai có món đồ cần nhờ Lụa vận chuyển từ rẫy của Lụa tại thôn Iệk đến dốc bà Phượng thôn Ngọc Hải, xã Pờ Y, với giá 2.000.000 đồng. Lụa hỏi đồ gì, người này nói ngày mai sẽ biết.

Sáng 14/3/2021, Lụa làm rẫy đến khoảng 11 giờ đến chỗ hẹn để gặp, người này đưa cho Lụa 1 túi ni lông, bên trong có 1 can nhựa màu xanh, nói Lụa mang đến nhà hoang tại dốc bà Phượng thuộc thôn Ngọc Hải, giao cho một người đàn ông đang đợi sẵn ở đó. Lụa hỏi bên trong can nhựa là gì? người này nói là ma túy, Lụa sợ không dám nhận nhưng người này thuyết phục Lụa và đưa cho bị cáo 1 chiếc điện thoại di động để tiện liên lạc; tiền công vận chuyển 2.000.000 đồng khi nào giao ma túy xong thì nhận tiền. Lụa đồng ý và treo hàng vào xe mô tô biển kiểm soát 82E1-187.99, sau đó điều khiển xe đến chỗ giao ma túy.

Khi đến khu vực nhà hoang thuộc thôn Ngọc Hải, xã Pờ Y, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật là 997,32 gam ma túy loại Methamphetamine.

Bị cáo Trần Thị Lụa tại phiên tòa. Ảnh: NY

 

Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của bị cáo Lụa là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng giữ nguyên mức án tù chung thân đối với bị cáo Trần Thị Lụa về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Như Ý

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by