• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Giả danh công an lừa đảo qua điện thoại

13/09/2021 05:47

Hiện nay, tình trạng gọi điện thoại nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng phổ biến. Trong đó, thủ đoạn sử dụng điện thoại tự xưng là người trong ngành Công an để đe dọa những người dân có tâm lý yếu, nhẹ dạ cả tin, sau đó “dắt mũi” họ chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt không mới, nhưng mới đây một người phụ nữ ngụ tại huyện Sa Thầy đã bị lừa gần 300 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an huyện Sa Thầy, ngày 23/8, bà N.T.L (59 tuổi, trú tại huyện Sa Thầy) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ với đầu số 808. Khi nghe máy, bà L được đầu dây bên kia thông báo bà có liên quan đến một vụ vi phạm an toàn giao thông và yêu cầu nhấn phím 9 để được thông tin cụ thể vụ việc.

Làm theo hướng dẫn, bà L được kết nối với một người đàn ông tự xưng là Trung úy Nguyễn Thành Nam, Công an thành phố Hà Nội. Người này thông báo rằng, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra bà L vì có liên quan đến 1 vụ tai nạn giao thông gây chết người trên địa bàn thành phố Hà Nội rồi bỏ trốn.

Bà L liên tục phủ nhận sự việc vì nhiều tháng nay không ra khỏi địa phương do tình hình dịch bệnh nhưng “Trung úy” Nam cho biết sẽ báo cáo sự việc lên lãnh đạo. Ngay sau đó, 1 số điện thoại khác gọi tới cho bà L và tự xưng là Đại tá Hoàng – Trưởng ban chuyên án điều tra. Người này nói đã xem hồ sơ của bà L, sau đó tiếp tục khai thác thêm các thông tin về tài sản, số thẻ căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng của bà L. Khi đã có đủ thông tin thì người này cúp máy.

Các đối tượng giả danh là cán bộ trong ngành Công an để lừa đảo, chiếm đoạn tài sản. Ảnh: V.T

 

Sau đó ít phút, vị đại tá tự xưng tiếp tục gọi điện lại cho bà L. Người này cho biết đang điều tra về việc bà L liên quan đến vụ buôn bán ma túy có số tiền gần 7 tỷ đồng. Bà L tiếp tục phủ nhận các cáo buộc trên. Sau đó người này cho biết nếu bà L muốn chứng minh mình trong sạch thì phải gửi tất cả số tiền đang sở hữu vào số tài khoản của vị “đại tá” kia để tạm giữ, sau này điều tra xong sẽ hoàn trả lại. Đồng thời, người này cũng cho biết vì vụ việc đang trong quá trình điều tra nên yêu cầu bà L phải tuyệt đối giữ bí mật ngay cả với chồng, con và gia đình. Ngoài ra để uy hiếp bà L, vị “đại tá” này còn gửi ảnh quyết định tạm giam có đóng dấu đỏ, ghi tên bà L cùng địa chỉ tạm trú qua mạng xã hội Zalo. Với lý do để đảm bảo bí mật chuyên án, người này yêu cầu bà L sau khi đọc xong thì phải xóa ngay hình ảnh trên.

Vì quá lo lắng và muốn minh oan cho mình, bà L liền bán vàng, rút tiền trong thẻ tiết kiệm rồi gửi vào 2 số tài khoản của vị đại tá tự xưng. Bà L đã 5 lần gửi vào 2 số tài khoản trên với tổng số tiền lên đến 292 triệu đồng. Sau khi đã chuyển hết số tiền đang có, bà L liên hệ lại với các số điện thoại trên thì không thể liên lạc được.

Biết mình đã bị lừa, bà L liền đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó cơ quan Công an huyện Sa Thầy liền đưa bà L đến ngân hàng làm các thủ tục phong tỏa 2 tài khoản ngân hàng của đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên các đối tượng lừa đảo đã kịp thời chuyển toàn bộ số tiền trên vào 5 tài khoản khác nhau gây khó khăn cho việc điều tra.

Trung tá Phan Tiến Dũng - Trưởng Công an huyện Sa Thầy cho biết: Hiện đơn vị đang tích cực điều tra vụ án lừa đảo trên. Đây là thủ đoạn lừa đảo không mới, nhưng nhiều người nhẹ dạ cả tin vẫn mắc phải. Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với nhiều cơ quan để thông tin, tuyên truyền để người dân cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo trên. Ngoài ra, người dân cần nâng cao cảnh giác, không nhẹ dạ cả tin để mắc bẫy của những kẻ lừa đảo.

Trước tình trạng trên, Công an huyện Sa Thầy khuyến cáo người dân không nên để lại thông tin cá nhân, số điện thoại, số căn cước công dân trên mạng xã hội, nhất là khi mua hàng online, tuyệt đối không cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân cho người lạ. Khi nhận được những cuộc gọi từ các số điện thoại lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, cáo buộc liên quan đến các vụ án thì cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn cách xử lý.

Thanh Tùng

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by