• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Đăk Glei: Liên tiếp vỡ hụi hàng tỷ đồng

20/02/2017 08:35

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đăk Glei liên tục xảy ra 2 vụ vỡ hụi gây rúng động địa phương vốn nghèo khó này. Đó là vụ vỡ hụi do bà Ngô Thị Duyên (sinh năm 1986) và vụ vỡ hụi bà Nguyễn Thị Kim Em (sinh năm 1957) làm chủ.

Cuộc sống của hàng chục hộ dân ở huyện nghèo Đăk Glei vốn đã khó khăn nay lại càng thêm điêu đứng, vì trót nghe lời các chủ hụi ngon ngọt dụ dỗ mà đem tất cả tiền bạc tích cóp, thậm chí thế chấp tài sản, vay người thân để cho vay nhằm "lấy lãi khủng"...

Theo đơn tố cáo của hàng chục hộ dân ở chợ Đăk Glei, những ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đã xảy ra vụ vỡ phường hụi do bà Ngô Thị Duyên làm chủ. Bà Duyên là người chuyên đi thu gom "phường hụi" nhiều năm nay trên địa bàn thị trấn Đăk Glei. Bỗng nhiên, những ngày giáp Tết Nguyên đán 2017, cả gia đình đều “biến mất” khỏi địa phương mà không ai biết đi đâu và không thể liên lạc được.

Sự việc bà Duyên cùng gia đình đi biệt tăm khiến hàng chục hộ dân vốn đã góp tiền đưa cho bà Duyên đứng ngồi không yên và thường xuyên kéo đến nhà trọ của bà Duyên để tìm cách xử lý, xiết nợ nhưng gia đình bà Duyên đã dọn hết đồ đạc có giá trị, cao chạy xa bay cho đến nay vẫn biệt vô âm tính.      

Một trong những hợp đồng mượn tiền của bà Duyên. Ảnh: ĐV

 

Khuôn mặt thất thần vì nguy cơ bị mất số tiền lớn, bà Trần Thị Quy làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ huyện Đăk Glei cho biết: Từ thành phố Kon Tum bà Duyên về huyện Đăk Glei làm dâu và làm nghề thu gom phường hụi ở chợ Đăk Glei đã được vài năm nay ở chợ này, ai cũng biết và rất tin tưởng. Hầu hết những tiểu thương ở chợ đều tham gia chơi hụi do bà Duyên cầm cái theo hình thức chơi hụi ngày và hụi tuần. Thời gian đầu bà Duyên chi trả tiền lãi, gốc, rất đúng thời hạn và sòng phẳng. Hàng ngày tôi buôn bán lãi được bao nhiêu tôi đều dành dụm tiền để góp hụi ngày cho bà Duyên để lấy lãi, thế giờ mà giờ bị lừa mất sạch rồi. Ở cái chợ này, nhiều người trót lỡ giấu chồng, giấu vợ để đem tiền đưa cho bà Duyên. Giờ bà ấy đi mất khiến người đứng ngồi không yên, nhiều gia đình vì chuyện này vợ chồng trở nên hục hặc…

Theo bà Quy số tiền mà bà đóng cho bà Duyên là 175 triệu đồng. Tại chợ huyện Đăk Glei còn rất nhiều nạn nhân khác hiện nay đang đứng ngồi không yên khi đã chung "phường hụi" cho bà Duyên với số tiền lớn hơn nhiều.

Không chỉ ôm tiền hụi của các tiểu thương và người dân địa phương góp bỏ trốn mà trước đó bà Duyên còn đứng ra vay mượn nhiều người với số tiền lớn để "đánh quả lớn". Bà Nguyễn Thị Phương Nga ở đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Glei cũng là một trong những người mắc phải chiêu lừa này, khi nghe lời đường mật của bà Duyên mà trót cho bà ấy vay mượn tiền.

Bà Nga cho biết: Trước khi trốn khỏi địa phương một ngày, bà Duyên có đến nhà tôi vay mượn với số tiền 500 triệu đồng để giải quyết việc làm ăn. Do chỗ quen biết nhiều năm nay và tin tưởng bà Duyên nên tôi sẵn sàng giúp đỡ mà không hề nghi ngại gì. Ai ngờ mới đưa tiền ngày hôm trước thì ngay ngày hôm sau tôi cùng mọi người phát hiện bà Duyên cùng chồng là Hồ Anh Tuấn đã trốn khỏi địa phương. Từ đó đến nay tôi không liên lạc được với gia đình bà Duyên và cũng không biết bà Duyên hiện đang ở đâu.

Theo thông tin từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Đăk Glei cho biết, số tiền bà Duyên ôm bỏ trốn lên đến khoảng 7 - 8 tỷ đồng.

Ở huyện Đăk Glei, không chỉ bà Ngô Thị Duyên lừa đảo, huy động tiền bỏ trốn mà còn có bà Nguyễn Thị Kim Em cũng bằng hình thức chơi hụi đã lừa đảo, ôm tiền bỏ trốn. Theo Công an huyện Đăk Glei cho biết, bà Nguyễn Thị Kim Em đã huy động khoảng 30 hộ dân trên địa bàn các xã Đăk Môn, Đăk Long, thị trấn Đăk Glei (huyện Đăk Glei) và xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi) đóng góp hụi hàng tháng. Tính đến nay bà Em cũng đã huy động khoảng 2 tỷ đồng và cùng chồng là Đỗ Đạo Đức trốn khỏi địa phương…

Ông Nguyễn Văn Diệu – Chánh Văn phòng UBND huyện Đăk Glei xác nhận: Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Đăk Glei đã xảy ra một số vụ việc các chủ hụi huy động số tiền lớn từ phía người dân rồi ôm tiền bỏ trốn là có. Trước khi xảy ra sự việc, UBND huyện Đăk Glei cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo Công an huyện Đăk Glei, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan mở đợt cao điểm tập trung lực lượng, phương tiện để ngăn chặn, đẩy lùi, đấu tranh triệt xóa tệ nạn đánh bạc, đánh lô đề, chơi hụi vì mục đích chiếm đoạt tài sản hoặc cho vay nặng lãi trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả, tác hại, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các chủ đề, hụi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân cảnh giác không tham gia, đồng thời phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Đối với vụ việc bà Ngô Thị Duyên và bà Nguyễn Thị Kim Em lừa đảo, ôm tiền bỏ trốn khỏi địa phương, UBND huyện Đăk Glei cũng đã có công văn chỉ đạo Công an huyện Đăk Glei khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, do các hộ dân đóng tiền cho các chủ hụi không có giấy tờ chứng minh nên chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng vụ vỡ phường hụi mới đây ở thị trấn Đăk Glei theo nhiều người thì đã lên đến con số nhiều tỷ đồng…

Đắc Vinh

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by