• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Cuộc gọi lừa đảo vẫn hoành hành

13/11/2023 13:01

Một ngày tôi nhận đến tận 5-6 cuộc gọi lừa đảo. Mỗi cuộc gọi đều có một chiêu trò khác nhau, nếu không cẩn thận và không đọc được lời cảnh báo từ các cơ quan chức năng, có thể tôi cũng đã mắc bẫy.

Vì tính chất công việc nên ngoài việc liên hệ qua zalo, facebook hoặc những người quen có trong danh bạ, tôi vẫn thường xuyên nghe những cuộc điện thoại từ các số lạ. Nhưng cũng chính việc nghe điện thoại từ các số lạ khiến bản thân gặp phải không ít rắc rối.

Mới hôm trước, một số điện thoại lạ gọi điện bảo rằng mình là nhân viên của hãng máy lọc nước, thông báo máy lọc nước nhà tôi đã đến hạn bảo dưỡng và xin địa chỉ nhà để đến bảo dưỡng miễn phí. Vì đang đi ngoài đường, hơn nữa, trước đó đã đọc được thông tin cảnh báo nên để tránh phiền hà, tôi bảo rằng không cần vì mới bảo dưỡng và thay lõi lọc.

Thế mà hôm sau, lại thấy cuộc gọi hiện lên với tên CSKH Vip. Nghĩ rằng bên điện lực hoặc bên viễn thông gọi điện thông báo vấn đề gì nên tôi nghe máy. Vẫn nội dung cũ, đầu dây bên kia thông báo máy lọc nước đã đến hạn bảo dưỡng, cho xin địa chỉ để đến bảo dưỡng miễn phí. Khi tôi giả vờ nói không biết máy lọc nước của mình là hãng nào, nhờ kiểm tra giúp. Người giả dạng nhân viên tư vấn liền nói: “Dạ máy của chị là dòng Sunhouse”. Khi nghe tôi bảo không phải loại đấy, biết không lừa được, họ liền cắt máy.

 
Dồn dập các cuộc gọi lừa đảo qua điện thoại. Ảnh: HT

 

Thực tế, nhiều người đã bị lừa, tưởng nhân viên của hãng nên đưa địa chỉ nhà cho đến bảo hành. Đa số, khi đến, người lừa đảo xem máy lọc nước và tư vấn thay các lõi lọc dù đang còn sử dụng được, đồng thời lấy giá chênh lệch cao so với giá của hãng. Đó là chưa kể việc bị thay lõi lọc giả, kém chất lượng và linh kiện tốt của máy đã bị lấy mất.

Thông thường, các hãng máy lọc nước không chủ động gọi cho khách hàng mà họ chỉ cử kỹ thuật viên đến kiểm tra khi khách hàng báo sản phẩm có vấn đề. Hơn thế, hiện nay trên các website của các hãng máy lọc nước đều có số điện thoại tư vấn về việc sửa máy lọc nước, thay lõi lọc nước và báo giá rõ ràng. Do đó, người dân nên tỉnh táo với chiêu trò gọi điện bảo hành, thay lõi lọc nước để tránh tiền mất, tật mang.

Hết chuyện máy lọc nước, tôi lại liên tục nhận được số điện thoại của các số lạ. Có số gọi điện với nội dung mời gọi làm cộng tác viên tại nhà với lương rất cao; có số lại gọi với nội dung thông báo thuê bao của bạn sẽ bị khóa sau 2 giờ, để biết thêm chi tiết, xin vui lòng nhấn phím 0; có đối tượng gọi thông báo tôi đang nợ 30 triệu tiền bảo hiểm xã hội, yêu cầu đóng phí, nếu không sẽ bị kiện ra tòa. Vì đã có nhiều cảnh báo về những trường hợp bị lừa nên tôi tắt máy và chặn số.

Rồi mới đây lại xuất hiện liên tục các cuộc gọi hiện tên TAN.LOC, HONG-VU và hàng loạt các số điện thoại bắt đầu bằng số 024, 028… Vì biết đó là các số lừa đảo nên tôi không nghe. Sau, để xem thử nội dung cuộc gọi lừa đảo vấn đề gì, tôi thử gọi lại. Đa số các số điện thoại đều không liên lạc được hoặc chỉ có nhạc chờ và hoàn toàn không có người nghe máy. Đặc biệt, dù đã nhấn nút chặn, nhưng vẫn tiếp tục nhận được các cuộc gọi với tên TAN.LOC, HONG-VU gọi đến.

Với số lượng các cuộc gọi lừa đảo dày đặc cùng các hình thức vô cùng tinh vi, giăng bẫy lừa đảo, nếu người nghe là những người ít tiếp cận thông tin, rất dễ bị lừa. Thực tế, trong tháng 10, trên địa bàn huyện Đăk Hà có 2 trường hợp giáo viên bị lừa đảo qua mạng đến hơn 1 tỷ đồng.

Dù đã kể chuyện và nhắc nhở người thân cảnh giác không cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền theo yêu cầu, song tôi vẫn lo sợ người thân bị mắc bẫy, vì các đối tượng lừa đảo có quá nhiều chiêu trò tinh vi, xảo quyệt. Việc lừa đảo qua điện thoại không còn xa lạ, mong rằng mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác và kịp thời báo đến các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý, tránh để mất tiền oan.      

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by