• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Công an huyện Ngọc Hồi xử lý 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19

20/03/2020 20:31

Chiều 20/3, Đội An ninh - Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với Công an thị trấn Plei Kần mời chị L.T.K (sinh năm 1997, trú tại thị trấn Plei Kần) lên làm việc về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên facebook liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Chị K viết cam kết sẽ không tái phạm. Ảnh: ĐV

 

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng 20/3, chị L.T.K đăng tải trên facebook cá nhân những thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, chị K đã viết trên trang facebook Ngọc Hồi với nội dung: “Kon Tum chính thức có người dương tính nhé. Nhưng đang được cách ly mn yên tâm”. Phía bên dưới là tấm ảnh có đăng thông tin về bệnh nhân và hành trình di chuyển của bệnh nhân số 81.

Ngay sau khi đăng tải, nội dung trên thu hút sự quan tâm của nhiều tài khoản facebook khác và gây hoang mang trong nhân dân trên địa bàn. Được một số tài khoản facebook nhắc nhở, chị K chủ động gỡ bỏ nội dung đã đăng tải.

Tại cơ quan công an, chị K thừa nhận hành vi sai trái của mình. Và chị cho rằng, mục đích chia sẻ thông tin là nhằm tuyên truyền đến người dân ý thức phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình đăng tải, nội dung không được diễn đạt rõ ràng, gây ra hoang mang, lo lắng cho người dân, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại buổi làm việc, Công an huyện Ngọc Hồi chỉ ra hành vi trên là vi phạm Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ, nhưng xét thấy chị K vi phạm lần đầu và chủ động khắc phục nên yêu cầu chị K viết cam kết không tái phạm.

Đây là bài học cảnh báo người dân cần phải chọn lọc thông tin; không nên chia sẻ những thông tin chưa được xác thực, thiếu cơ sở; đồng thời, tiếp nhận thông tin thông qua các phương tiện truyền thông, báo chí chính thống nhằm tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, gây những hậu quả đáng tiếc.

Đắc Vinh

 

 

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by