• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Cảnh giác với chiêu lừa nhờ mở điện thoại

10/04/2017 08:22

​Giả vờ hỏng điện thoại, nhờ xem, mở và sửa hộ để người được nhờ bị dính thuốc mê, bị mất tiền bạc, trang sức… là những chiêu thức lừa đảo mới mà mọi người cần nêu cao cảnh giác.

Gần đây, trên mạng xã hội facebook, nhiều người chia sẻ dòng tâm sự tại một tài khoản tên Mây Trắng về việc chị bị một người phụ nữ dùng chiếc điện thoại dí thẳng vào mặt nói bị hư nhờ mở, sửa hộ ngay trong cây ATM tại huyện Đăk Hà trưa 7/4 để mọi người cảnh giác.

Theo lời tâm sự của chị, khi đang rút tiền, thì bất ngờ có một người phụ nữ (khoảng 40 tuổi) bịt kín mặt mở cửa bước vào trong phòng. Khi chị vừa rút thẻ ATM ra xong, chị này xông vào đưa thẳng chiếc điện thoại vào trước mặt chị rồi nói: Em ơi, mở hộ chị điện thoại với chị không biết mở.

Nghi ngờ, chị liền quát: Chị bỏ ngay cái chiêu trò lừa này đi. Nếu không tôi chụp ảnh và báo công an bây giờ. Nghe nói vậy, chị này liền bỏ đi luôn.

Theo chị nếu không cảnh giác thì có thể sẽ dính thuốc mê và sẽ bị mất tiền.

Tương tự như trường hợp nói trên, vào dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, tôi cũng đọc được dòng tâm sự của một chị là chủ tài khoản facebook trong xã Ia Chim (thành phố Kon Tum) tâm sự về việc chị cũng bị một phụ nữ lừa cũng với hình thức dùng điện thoại như trường hợp nói trên.

Theo lời kể của người này, vào một buổi trưa, khi chị đang trên đường đi từ xã Ia Chim đến ngã ba B15 (phường Lê Lợi) thì có một người phụ nữ chừng trên 40 tuổi ăn mặc chất phác, dáng điệu tất tả vẫy lại nhờ mở hộ điện thoại. Thương tình người phụ nữ này gặp khó trong trưa nắng, chị cầm điện thoại xem dùm, nhưng vì không rành điện thoại iphone nên chị không mở được.

Người phụ nữ này liền xin nhờ gọi điện thoại cho một người đàn ông khác, đại ý là mang tiền đến nhưng người đàn ông này lấy lý do rất bận không thể đến ngay được. Nghe vậy, người phụ nữ này liền bảo hay là chị mua chiếc điện thoại này đi, điện thoại này đắt tiền lắm nhưng vì cần gấp nên chỉ bán với giá “hữu nghị” 2 triệu đồng thôi.

Thấy điện thoại “xịn”, giá lại rẻ nên ham, chị đồng ý. Nhưng để cho chắc ăn, chị cũng muốn nhờ cửa hàng điện thoại xem thêm nên nói cùng ghé vào quán điện thoại ở B15 thì người phụ nữ kia bỏ chạy. Lúc này, chị mới biết mình bị lừa và tự thấy mình may mắn vì chưa phải rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Chia sẻ của các tài khoản này nhận được rất nhiều bình luận. Nhiều người đã kể lại chuyện của mình cũng ở vào tình trạng tương tự. Nhiều người tìm hiểu mới biết, những chiếc điện thoại được nhờ mở ấy hoặc đã được tẩm thuốc mê để gây mê cướp tài sản của người mở giúp; hoặc là chiếc điện thoại dởm chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng nhưng khi gặp được đối tượng dễ tin sẽ bán được với giá vài triệu đồng, người mua cứ tưởng mình gặp may song thực ra chỉ dùng được một thời gian là gặp sự cố.  

Từ hai câu chuyện của hai người nói trên cho thấy, chiêu thức lừa đảo của đối tượng chủ yếu nhắm vào chị em phụ nữ và thường chọn thời điểm vắng người qua lại để lừa. Vì lẽ đó, chị em phụ nữ nói chung cần nêu cao tinh thần cảnh giác, thận trọng khi bỗng dưng có người lạ nhở mở hoặc xem dùm điện thoại. Chị em cũng không nên đi rút tiền vào lúc vắng người mà nên chọn thời điểm đông người qua lại, nếu có việc gấp thì cần tìm người đi cùng.

 Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by