• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Cảnh giác với “bẫy” lừa đảo từ không gian mạng

03/07/2023 06:10

Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện môt số đối tượng xấu mạo danh các tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Hòa Phát, CMC, Cen Group, THACO, Sun Group, để lừa đảo, thu lợi bất chính bằng thủ đoạn mời chào tuyển dụng nhân sự.

Trong khi tôi còn đang tò mò tìm hiểu về cách thức lừa đảo mới thì chuông điện thoại vang lên. Đầu bên kia, cô em gái  (hiện là sinh viên đại học năm đầu tại Đà Nẵng) nức nở: “Anh ơi! Cho em mượn 9 triệu được không? Em vừa bị người ta lừa hết tiền học phí kỳ này rồi! Bây giờ, em không biết phải làm sao nữa”. Sau khi trấn an cô em, tôi bắt đầu tìm hiểu về ngọn ngành vụ việc.

 Chuyện là mới cuối tuần trước, cô nhận được tin nhắn SMS của một người tự nhận là “nhân sự cấp cao” của Lazada (một trang thương mại điện tử lớn). Nội dung của tin nhắn thông báo là cần tuyển dụng cộng tác viên không chính thức, với chiêu thức: “Hiện tại Lazada cần tuyển số lượng lớn nhân viên chuyên đặt hàng. Mỗi ngày bạn có thể dễ dàng kiếm tiền bằng điện thoại di động. Hiện tại, công ty chỉ còn 20 suất…”.

Lừa đảo con mồi bằng cách đăng nhập vào các đường link lạ. Ảnh: TT

 

Người “nhân sự cấp cao” này đặt yêu cầu với người xin việc: Phải kết bạn trên ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tiện trao đổi, làm việc. Để tạo lòng tin, ngay từ đơn giao dịch thành công đầu tiên, người này đã “trả công” bằng cách chuyển vào tại khoản của cô em tôi 300 nghìn đồng. Cứ như thế thế, đơn hàng ngày một nhiều lên, cô dần lún sâu lúc nào chẳng hay.

Khoảng 3 ngày sau, cô bé nhận được thông báo của “công ty”. Nội dung thông báo, yêu cầu cô thông tin lại số tài khoản ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân… của mình để tiện việc hỗ trợ giải quyết các sự cố cho khách hàng trong quá trình làm việc. Đồng thời “công ty” yêu cầu cung cấp dãy số OTP được nhà mạng gửi đến điện thoại. Cho đến 2 ngày sau, khi không liên lạc được với công ty nữa, cô mới tá hỏa, phát hiện ra 9 triệu đồng trong tài khoản đã không cánh mà bay.

Thời gian gần đây, những vụ việc lừa đảo bằng cách mạo danh các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã được chia sẻ khá nhiều. Đặc biệt, chúng còn thường tạo ra các trang web giả mạo, rất giống với trang web chính thức của tập đoàn, sử dụng logo, hình ảnh và thông tin liên quan để dụ “con mồi” sa bẫy.

Đáng chú ý, các đối tượng còn có thể sử dụng thủ đoạn tinh vi, lợi dụng công nghệ Deepfake (công nghệ làm giả âm thanh, hình ảnh, vidieo) làm giả cuộc gọi video hoặc bắt chước giọng nói của người đại diện tập đoàn, doanh nghiệp để thực hiện cuộc phỏng vấn giả. Trong quá trình này, đối tượng yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền tạm ứng cho một khoản chi phí.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh chưa ghi nhận về vụ việc nào được người bị hại trình báo. Tuy nhiên, điều này không hẳn là không có, bởi có thể người bị hại không khai báo, nói ra sợ bị dư luận cười. Trước yêu cầu đặt ra, các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan hiện đang tích cực tuyên truyền, thông tin về chiêu thức lừa đảo này để người dân nắm bắt, cảnh giác.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng và đơn vị liên quan trực thuộc Công an tỉnh đăng tải, chia sẻ hơn 4.000 tin, bài viết, video clip tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn tội phạm lừa đảo không gian mạng; trong đó khoảng 1.500 tin bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; thiết kế khoảng 350 sản phẩm inforgraphic hướng dẫn, phổ biến đến người dân kiến thức bảo vệ an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu số trong khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng; cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Để tránh thành “con mồi” của loại tội phạm này, người dân phải luôn đề cao cảnh giác khi nhận được bất kỳ tin nhắn, điện thoại, cuộc gọi video qua các ứng dụng mạng xã hội với nội dung tuyển dụng nhân sự, giao dịch. Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, người dân không nên chia sẻ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, số điện thoại và địa chỉ của mình trên các trang mạng xã hội và cho những người không quen để tránh “tiền mất, tật mang”.

Tất Thành

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by