• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Cảnh báo hiểm họa từ bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh

08/01/2018 08:23

Hiện nay, tình trạng bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức rất cao. Không ít trường hợp do không biết, hoặc vô tình đã làm bom đạn phát nổ, kèm theo đó là các nạn nhân, nhẹ thì mù mắt, cụt chân tay, nặng thì mất mạng vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân...

Đến bây giờ anh Nguyễn Quyết Trị (thôn Bình Minh, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà) vẫn không quên được cái ngày định mệnh làm anh hỏng một con mắt, sức khỏe giảm sút, trở thành gánh nặng cho gia đình. Anh kể: Hồi còn nhỏ, mới mười hai tuổi đi chăn bò, người dân thu gom các loại đạn, pháo nhặt được trong quá trình làm rẫy chất thành đống. Bọn tôi chăn bò qua đó thấy hay hay, thế là nghịch không may nó phát nổ làm tôi bị thương hỏng một mắt còn bạn tôi thì chết tại chỗ.

Lực lượng công binh Bộ CHQS tỉnh đang tiến hành đưa quả bom ra khỏi hiện trường để đưa đi xử lý

 

Còn chị Dương Thị Thanh (thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà) lại kể: Chiều hôm đó ba đứa đi chăn bò, đang chơi đùa thì một bạn trai nhặt được quả M79 ném vào chúng tôi. Đạn phát nổ, chị đi cùng bị thủng ruột chết tại chỗ, còn tôi thì bị hỏng mắt...

Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hai vụ nổ đạn làm 3 người chết và 2 người bị thương. Vụ gần đây nhất xảy ra ngày 4/12/2017 tại thôn Ta Ka, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi do anh Trương Vĩnh Bình (37 tuổi) đã tự ý dùng cưa sắt cưa quả đạn cối 81 mà anh nhặt được, trong quá trình cưa quả đạn phát nổ khiến anh Bình chết tại chỗ.

Vụ trước đó xảy ra ngày 23/10/2017, tại thôn 5, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum do ông A Then tự ý tháo đầu đạn M79 nhặt được trong lúc đi đánh cá. Vụ nổ khiến ông A Then tử vong tại chỗ, bà Y Đưch (vợ ông) tử vong trên đường đi cấp cứu, hai người con của ông may mắn thoát chết nhưng bị thương tật suốt đời.

Đó là sự cảnh báo cho những người không có kiến thức về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại bom, mìn, vật nổ, nhưng họ vẫn liều lĩnh "đùa với tử thần" tự động tháo, cưa, cắt lấy thuốc nổ và vỏ kim loại để bán, dẫn đến những chuyện đau lòng xảy ra, để lại nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.

Theo điều tra của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (Bộ Tư lệnh Công binh), tổng diện tích trên địa bàn tỉnh bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh khoảng hơn 467.848ha, trải rộng đều khắp trên 9 huyện và thành phố Kon Tum.

Thiết nghĩ, các ban ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần tổ chức tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật và giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; nếu phát hiện thấy bom, mìn, vật liệu nổ thì báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan quân sự gần nhất để kịp thời báo về công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhằm có phương án xử lý an toàn tránh gây hậu quả nghiêm trọng đáng tiếc xảy ra như trong thời gian qua. Đồng thời, kiên quyết xử lý những người có hành vi lén lút tháo gỡ bom, mìn để lấy phế liệu, góp phần ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nguy hiểm do bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh gây ra, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và những hậu quả xấu có thể xảy ra.

Bài, ảnh: Trung Kiên

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by