• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Cần ngăn chặn tình trạng trộm nắp sắt đậy cống

14/03/2022 06:02

Hàng chục nắp đậy miệng cống bằng sắt ở tuyến đường bê tông từ khu hành chính mới của tỉnh nối dài đến đường Bắc Kạn (thành phố Kon Tum) đã bị kẻ gian lấy mất, tạo thành các hố sâu hai bên đường, như những cái bẫy người tham gia giao thông.

Tuyến đường bê tông từ khu hành chính mới của tỉnh nối dài đến đường Bắc Kạn mới được xây dựng, có hệ thống thoát nước, bên trên có lắp đặt các nắp sắt hình chữ nhật đan hình caro tạo kẽ hở để nước mưa dễ dàng chảy xuống cống, đồng thời ngăn chặn những vật thể có kích thước lớn trôi theo dòng nước xuống cống.

Thế nhưng, gần đây nhiều người tham gia tập thể dục cùng một số hộ dân sinh sống gần tuyến đường này phản ánh các nắp cống đã bị kẻ gian lấy mất, để lại những hố sâu như cái bẫy người đi đường, gây mất mỹ quan đô thị.

Các đối tượng đục phá phần bê tông xung quanh để trộm nắp sắt. Ảnh: V.T

 

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Kon Tum, phán ánh của người dân là đúng sự thật. Hàng chục nắp sắt đậy cống đã bị lấy mất, chỉ còn vài cái sót lại, nhưng đều bị đập phá dang dở.

Ông A.H – một người dân sống gần tuyến đường cho biết: Đoạn đường này về đêm rất vắng người qua lại. Lợi dụng điều này, các đối tượng đã dùng vật cứng đục phần bê tông xung quanh phá các chốt cố định nắp cống, rồi cạy lên. Các nắp cống có lớp bê tông phủ xung quanh rất cứng, buộc các đối tượng đục phá tạo thành tiếng boong boong rất rõ. Ban đầu tôi nghĩ là đám thanh niên tụ tập, chơi bời, nhưng khi ra đường mới thấy mấy tấm nắp sắt đậy cống mất dần, tạo thành các hố sâu hai bên đường.

Ông Lê Thanh Bình (phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) cho biết: Tôi thường xuyên đi tập thể dục ở đây, thấy các tấm nắp đậy bê tông mất dần. Không những thế, một số nắp đậy cống bằng tê tông trên vỉa hè cũng bị phá hỏng và lấy mất, tạo thành những cái hố sâu hoắm bên đường. Người lớn, trẻ em đi bộ trên tuyến đường này sơ ý rất đễ lọt xuống hố. Đặc biệt vào trời mưa lớn, mực nước dâng lên, rút không kịp sẽ che mất miệng cống, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ông Trần Hữu Thạnh – Phó trưởng Phòng quản lý đô thị thành phố Kon Tum cho biết: Chúng tôi chưa nhận được phản ánh của người dân về việc các nắp sắt đậy cống bị đánh cắp, nhưng chúng tôi đã có khảo sát và nắm được tình hình về việc các tấm sắt đậy cống bị kẻ gian lấy mất. Chúng tôi sẽ rà soát để nắm bắt số lượng các tấm sắt bị  mất, sau đó nghiên cứu để tìm ra phương án phù hợp nhằm lắp đặt lại các nắp cống mới với chất liệu khác để tránh trường hợp kẻ gian phá hoại, lấy bán.      

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by