• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Cần có giải pháp chấn chỉnh, lập lại trật tự chợ đêm

01/06/2017 18:00

​Chợ đầu mối trung tâm (hay còn gọi là chợ đêm) phường Quyết Thắng (thành phố Kon Tum) được quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa từ 24h đêm đến 6h sáng. Tuy nhiên, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, hàng ngày việc mua, bán tự phát tại nơi đây vẫn diễn ra tấp nập đến tận trưa, không những gây bức xúc trong giới tiểu thương kinh doanh bên trong Trung tâm Thương mại mà còn gây ô nhiễm môi trường, trật tự giao thông, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh, mỹ quan đô thị…

Có mặt tại khu chợ đêm khi đã gần trưa nhưng chúng tôi thấy việc mua, bán tại đây vẫn diễn ra tấp nập. Có lẽ, nếu đi qua lần đầu sẽ không ai nghĩ đây là khu vực chợ đầu mối hoạt động ban đêm vì trên thực tế các mặt hàng buôn bán các quầy, sạp được bố trí nơi đây với đầy đủ các mặt hàng rau, củ quả, cá nước ngọt, nước mặn đến sản phẩm giết mổ gia súc, gia cầm như chợ dân sinh…

Bức xúc trước việc buông lỏng quản lí nơi đây, ông Vũ Quốc Chính, người dân sống trong khu vực chợ cho biết: Nói là chợ đêm, chính quyền quy định chỉ cho họp từ nửa đêm đến sáng sớm là phải hoàn trả lại mặt bằng, thu gom rác thải, vệ sinh sạch sẽ khu vực, nhưng việc buôn bán vẫn diễn ra đến tận trưa. Gia đình tôi cũng như những hộ sống quanh đây bị ảnh hưởng rất nhiều, nhất là mùi thịt, cá hay rác thải bốc lên rất khó chịu và đi lại thì rất khó khăn.

Chợ đêm chỉ cho họp từ nửa đêm đến sáng sớm là phải hoàn trả lại mặt bằng, thu gom rác thải, vệ sinh sạch sẽ khu vực, nhưng việc buôn bán vẫn diễn ra đến tận trưa. Ảnh: Đ.Q

 

Nhiều năm trước, nhận thấy nhu cầu của người dân trong việc mua bán khu vực chợ đêm có nhiều biến tướng, ngày càng phình to gây ảnh hưởng đến dân cư, môi trường và mỹ quan đô thị, UBND thành phố Kon Tum đã ra nhiều văn bản, thông báo chỉ đạo đơn vị trực tiếp quản lí là UBND phường Quyết Thắng quy hoạch, sắp xếp lại trật tự khu vực chợ đêm. Năm 2014, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, phân lô, chính quyền địa phương đã tổ chức họp các hộ tiểu thương, kí cam kết di dời các hộ bán thịt, cá vào Trung tâm Thương mại và hoạt động mua bán ban đêm được quy định chặt chẽ về thời gian nhằm hạn chế gây ảnh hưởng các hộ dân xung quanh và môi trường, trật tự giao thông…

Cụ thể, tại đường quy hoạch số 1, số 2, UBND phường Quyết Thắng đã tổ chức bốc thăm, chia lô cho 60 tiểu thương kinh doanh các mặt hàng giày dép, quần áo từ 17h đến 23h đêm hằng ngày; đường Đoàn Thị Điểm kéo dài được chia 18 lô cho các hộ kinh doanh các mặt hàng nông sản, rau, bún bánh với thời gian quy định từ 24h đêm đến 6h sáng hằng ngày. Tuy nhiên, sau khi kí cam kết với chính quyền địa phương, nhiều hộ tiểu thương bán cá, thịt có quầy, sạp cố định thuộc diện phải vào Trung tâm Thương mại bán đã không chịu di dời. Theo đó, việc buôn bán tại đây luôn diễn ra quá thời gian quy định gây nhiều hệ lụy, đặc biệt là với các hộ dân buôn bán bên trong khu vực Trung tâm Thương mại.

Thừa nhận tình trạng người dân tự phát họp chợ quá giờ quy định đang diễn ra, ông Trần Anh Dũng - Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng cho biết: Trong những năm qua, mặc dù nhiều lần chính quyền địa phương đã tổ chức ra quân lập lại trật tự khu vực, nhưng hiện tại vẫn có khoảng trên 100 hộ buôn bán tự phát trong khu vực chợ đêm. Nguyên nhân, do lực lượng quản lí quá mỏng, không thể xử lí triệt để. Trong thời gian tới, UBND phường Quyết Thắng sẽ tăng cường công tác ra quân, kiên quyết xử lí nhằm lập lại trật tự, đảm bảo thời gian mua bán theo quy định mà tiểu thương đã kí cam kết với chính quyền địa phương.

Để chấn chỉnh, lập lại trật tự buôn bán ở chợ đêm, bên cạnh việc ra quân, kiên quyết xử lí các vi phạm, UBND thành phố Kon Tum cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, triển khai xây dựng chợ đầu mối tại địa điểm bên ngoài khu dân cư, trung tâm thành phố. Có như vậy, trật tự đô thị sẽ được giữ vững, mỹ quan đô thị mới được đảm bảo.

Đình Quang

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by