• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Bức xúc tình trạng nhổ mì, trút mủ cao su trộm

03/12/2021 06:07

Một số hộ dân ở thôn Trung Thành, xã Vinh Quang (thành phố Kon Tum) bức xúc phản ánh về nạn nhổ mì và trút mủ cao su trộm. Điều đáng nói là tình trạng này xảy ra đã nhiều năm nay.

Gia đình anh Lê Tuấn Kiệt ở thôn Trung Thành rất bức xúc khi liên tiếp bị các đối tượng xấu lén lút vào rẫy của gia đình ở khu vực gần nghĩa trang thôn Trung Thành nhổ trộm mì. Gần đây nhất là hơn 1 tuần trước, các đối tượng theo dõi, nắm rõ lịch làm việc của gia đình anh Kiệt, đợi khi gia đình rời rẫy về nhà, tầm hơn 5 giờ chiều, đã vào rẫy nhổ trộm.

Anh Kiệt cho biết: Đến tối tôi vào để khai thác mủ cao su thì phát hiện rẫy mì vừa bị nhổ trộm. Bọn trộm rất chuyên nghiệp, chúng dùng dao cắt phần củ khỏi thân sau đó đóng bao và vận chuyển. Khi chúng tôi vào, hiện trường chỉ còn trơ trụi thân cây và lá mì, cùng một số dây nhựa để may bao và dấu vết xe máy của bọn trộm.

Theo anh Kiệt, đây không phải là lần đầu tiên gia đình anh bị trộm, nhưng không bao giờ bắt được quả tang. Chúng nhổ mỗi đám một ít, để tránh bị người dân để ý. Bọn trộm không chỉ nhổ mì, mà chúng còn trút trộm mủ cao su của gia đình anh. Thường sau khi cạo, chờ 5 - 7 tiếng để mủ chảy, gia đình anh Kiệt mới đi thu hoạch. Lợi dụng lúc gia đình về nhà nghỉ ngơi, bọn trộm đã lén vào trút trộm mủ của gia đình.

Anh Kiệt rất bức xúc khi các đối tượng xấu liên lục vào rẫy nhổ trộm mì. Ảnh: V.T

 

Gia đình ông Nguyễn Cư (thôn Trung Thành) cũng thường xuyên bị trộm “ghé thăm”. Ông Cư cho biết, nhà ông trồng 8 sào mì, không năm nào thu hoạch được trọn vẹn vì bọn trộm nhổ “tỉa” dần. Vì vậy, ông buộc phải nhổ bán sớm, do đó năng suất củ mì thấp.

“Hiện tại giá củ mì tươi tương đối cao, dao động từ 2.200 đồng -2.700 đồng/kg, nên tình trạng trộm mì càng phức tạp. Cây mì mới cao qua đầu, đang trong giai đoạn phát triển mạnh đã bị nhổ trộm. Có hôm tôi đi làm, thấy bọn trộm nhổ của người khác nhưng không dám la lên vì sợ chúng làm liều rồi thù vặt gia đình, tìm đến quậy phá. Tôi chỉ biết gọi điện báo chủ rẫy ra kiểm tra, để bọn chúng tự bỏ đi. Tình trạng này diễn ra rất nhiều, các hộ trồng mì ở đây ai cũng bị mất trộm, không nhiều thì ít” – ông Cư cho hay.

Cũng theo ông Cư, bọn trộm còn trút trộm mủ cao su. Bọn chúng cử một người đứng ngoài đầu lối vào rẫy để quan sát, theo dõi. Khi thấy có chủ rẫy đi vào, đối tượng canh gác sẽ thông báo cho đồng bọn rút lui. Do đó, rất khó để bắt được bọn chúng.

Ông Nghiêm Minh Tiến – Trưởng Công an xã Vinh Quang cho biết: Chúng tôi chưa nhận được phản ánh của người dân về việc mất trộm mì và mủ cao su trên địa bàn. Những năm trước, cũng có người dân phản ánh về việc mất mủ cao su, nhưng không có tình trạng bị trộm mì. Thực tế, việc quản lý mủ cao su và mì đối với người dân là rất khó vì diện tích lớn, lợi dụng lúc chủ rẫy vắng mặt, các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống tìm hiểu và xác minh sự việc, sau đó tìm hướng giải quyết khắc phục cho người dân. Đồng thời, chúng tôi sẽ nhắc nhở, tuyên truyền đến người dân về việc chủ động bảo vệ tài sản trên rẫy của gia đình, thường xuyên thăm rẫy, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để vào rẫy trộm cắp.   

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by