• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Bắt cóc tống tiền, còn đâm 4 người bị thương

16/12/2017 08:20

Sau khi đưa cháu nhỏ từ Đăk Lăk sang Kon Tum, Bằng yêu cầu mẹ nạn nhân đưa 100 triệu đồng tiền chuộc. Trong lúc chuẩn bị nhận tiền, Bằng bị trinh sát ập vào khống chế và hắn đã rút dao đâm bị thương 4 người, trong đó có 3 chiến sĩ công an.

Ngày 15/12, Đại tá Đỗ Văn Xuyền – Trưởng Công an huyện Krông Búk cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) để điều tra, làm rõ một vụ bắt cóc cháu bé 3 tuổi từ Đăk Lăk đưa sang Kon Tum để tống tiền và hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào cuối năm 2015, chị Võ Thị Yến Duyên và Bùi Công Tuấn Bằng (36 tuổi) sống chung với nhau như vợ chồng ở  huyện Đăk Hà nhưng không có đăng ký kết hôn. Lúc này, chị Duyên đã có đứa con gái riêng 1 tuổi. Đến tháng 12/2016, giữa Duyên và Bằng xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay. Sau đó, chị Duyên cùng con gái riêng là cháu Nguyễn Ngọc Duyên Anh (3 tuổi) về xã Cư Pơng (huyện Krông Búk, tỉnh Đăk Lăk) sinh sống.

Vào ngày 14/12, cháu Anh đang đi học ở trường mầm non trên địa bàn xã Cư Pơng thì Bằng từ Kon Tum sang đón cháu Anh về Kon Tum. Sau đó, Bằng gọi điện cho chị Duyên, nói đã bắt cháu Anh về Kon Tum, nếu muốn gặp con phải đưa tiền chuộc. Lúc đầu, Bằng đòi chị Duyên đưa 15 triệu đồng nhưng sau đó lại đòi lên 100 triệu đồng và hẹn chị Duyên ra sân bay Pleiku (Gia Lai) để giao dịch. Lúc này, lo sợ con gặp nguy hiểm, chị Duyên đã trình báo vụ việc lên Công an huyện Krông Búk.

Nhận được tin báo, ngay trong ngày 14/12, Công an huyện Krông Búk đã cử 3 cán bộ lên đường sang Kon Tum để phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xác minh, giải cứu con tin.

Sáng 15/12, trong quá trình giải cứu, chị Duyên và 3 chiến sĩ công an bị hắn đâm trọng thương. Ngay sau đó, đối tượng Bằng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ và giải cứu thành công cháu Anh.

Chiều 15/12, có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đúng lúc chị Duyên mới đi chụp Xquang về. Chị bị đối tượng đâm 4 nhát vào bụng, cổ, ngực và lưng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Đến giờ chị vẫn bàng hoàng trước sự việc vừa diễn ra.   

Chị Duyên đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum

 

Chị Duyên kể với chúng tôi trong đau đớn: Sau khi bắt cóc con tôi vào chiều 14/12, Bằng đã điện thoại cho mẹ tôi và tôi đòi tiền chuộc từ 15-20 triệu đồng, đồng thời còn dọa không đủ tiền thì chặt tay, rồi chặt chân. Sau đó, tiếp tục đòi lên 100 triệu nhưng tôi nói chỉ có 40 triệu đồng thôi. Lúc này, hắn nói 40 triệu thì để mua quan tài cho bé. Hắn đòi phải có đủ 100 triệu mới trả con và yêu cầu tôi đi một mình, nếu báo công an thì sẽ giết bé. Tôi sợ hắn làm liều thật nên hứa sẽ lo đủ tiền nhưng yêu cầu hắn cho nói chuyện với bé và không được làm bé tổn thương.

Trong quá trình giao dịch, đối tượng Bằng đã hẹn chị Duyên đi nhiều nơi, liên tục thay đổi địa điểm gặp mặt.

Chị Duyên kể: Lúc đầu hắn yêu cầu bắt xe xuống sân bay Pleiku, khi gần tới nơi, hắn lại bảo chạy ra Hoa Lư. Sau đó, hắn tiếp tục yêu cầu đón taxi lên Kon Tum. Khi tới ngã ba Duy Tân, hắn lại yêu cầu đón taxi lên xã Đăk Uy. Biết tình hình vào Đăk Uy không ổn nên chị cố tình kéo dài nói xe hỏng và dụ hắn ra ngoài Hà Mòn rồi hẹn gặp chỗ cây xăng đầu xã Hà Mòn.

“Sau khi nhận ra đúng xe, hắn mở cửa phía sau yêu cầu tôi vứt túi tiền vào trong xe nhưng tôi không thực hiện mà yêu cầu cho nhìn thấy, cùng trao tiền và bé. Khi bé thò cổ ra ngoài và cửa mở được khoảng nửa cánh thì tôi chụp ôm bé bỏ chạy và bị vấp ngã, đối tượng chạy theo đâm tôi. Các chiến sĩ công an phục sẵn lao khống chế hắn cũng bị hắn đâm bị thương.

“May mà bé không việc gì vì tôi đã ôm chặt bé và lấy thân mình che cho bé, nếu không thì…”- chị Duyên nói.

 Qua lời kể của chị Duyên, trong sáng 15/12 khi sự việc xảy ra thì 4 con bò của chị không hiểu sao lại bị chết. Đã nghèo lại gặp cái eo, chị Duyên có 2 đứa con (một cháu 3 tuổi là Duyên Anh và một cháu nhỏ 1 tuổi) đều bị bệnh tim bẩm sinh, còn bố đẻ bị ung thư, gia đình hoàn cảnh khó khó khăn đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Krông Búk (Đăk Lăk) và Công an huyện Đăk Hà (Kon Tum) phối hợp điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Phương - Ngọc Hùng

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by