• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

8 năm tù cho kẻ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”

09/01/2019 13:57

Ngày 8/1, Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum đã đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” ra xét xử đối với bị cáo Lê Thị Hòa- 39 tuổi, nguyên là giáo viên, trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Bị cáo Lê Thị Hòa tại phiên toà

 

Để có tiền trả cho các khoản vay tín dụng đen và tiêu xài cá nhân, khoảng tháng 6/2014, Lê Thị Hoà đã lên internet tìm kiếm dịch vụ làm giấy tờ giả, sau đó nói dối với em dâu là Huỳnh Thị Hồng Loan rằng mình mới mua được lô đất và nhờ Loan đứng tên dùm.

Vì tin tưởng nên Loan đã đưa chứng minh thư và hộ khẩu của mình để Hòa đi làm giấy tờ giả.

Sau khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả với giá 40.000.000 đồng, tháng 12/2014, Hòa tiếp tục nhờ vợ chồng Loan đứng ra thế chấp giấy tờ giả trên để vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Kon Tum số tiền 300.000.000 triệu đồng cho mình trả nợ.

Tháng 12/2016, Lê Thị Hòa bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum khởi tố bắt giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên không trả được tiền lãi cho ngân hàng. Vì vậy, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Kon Tum đã bán lại lô đất cho người khác để thu hồi vốn.

Khi người mua đất mang giấy tờ đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum để xóa thế chấp thì cơ quan này phát hiện giấy chứng nhận trên là giả nên đã tạm giữ và báo cáo cơ quan chức năng xử lý.

Tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Hòa 7 năm tù giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù giam về tội danh “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, buộc bị cáo phải chấp hành tổng hình phạt là 8 năm tù giam.

Tin, ảnh: Tấn Bình

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by